Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #58  
Cũ 20-07-11, 10:57 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Hoàng tử và lăo đánh cá


Nếu anh là hoàng tử
Em muôn đời chẳng phải Lọ Lem
Và chẳng cần bà tiên
Để em rạng rỡ

Nếu anh là hoàng tử
Ḿnh sẽ cùng nhau đi bát phố
Mua dăm chục bộ đầm,dăm chục hài thủy tinh
Ăn những bữa tối rất t́nh
Trong nhà hàng sang trọng

Nhưng em măi là Lọ Lem gắt gỏng
Bên túp lều cái máng lợn vỡ tan
Anh,lăo đánh cá gàn
Suốt đời t́m cá vàng cùng giấc mơ hoàng tử

đọc xong bài này của anh Vịt sao mà...hụt hẫng quá ta,...
ḿnh vẫn muốn làm Lọ Lem mà....hổng lẽ trên đời bây gờ không c̣n hoàng tử nữa thiệt sao
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
mimosa (22-07-11), Vịt Anh (20-07-11)