Giấc Mơ...
Giao giữa cơn mơ thành nỗi nhớ
Để thấy muôn trùng giấc mơ hoa
Tỉnh ra biết đă sang ngày mới
Thôi th́ cười nụ nhoẻn môi khờ...
Giấc mơ một đoản mang riêng giữ
Kệ Người thay đổi chữ thương yêu
Em xin đón nhận t́nh vô vị
May ra c̣n giấc mơ ngọt ngào
Phải chăng? em nợ ngàn kiếp trước
Nên nay t́nh lận đận chông_chênh
Với đời luôn cái nh́n thấu_đáo
Chỉ riêng t́nh đau_đáu..nhớ _quên
Thôi xin giấc mơ tṛn mắt lệ
Hoà chút đắng cay vẽ vô thường
20.07.2011
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 21-07-11 lúc 10:02 AM
|