Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #62  
Cũ 21-07-11, 12:53 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định chuyện tình mùa thu

bao mùa thu thay lá
em về qua lối xưa
anh giờ xa xôi quá
một mình em trong mưa

phương xa, anh có biết
lá mùa này không xanh
em giờ đang da diết
nhớ bao mùa bên anh

Thả rơi cho gió cuốn
Chiếc lá vàng trên tay
Cô đơn bao chiều muộn
Thu qua, nào đâu hay

gió đa tình quá thể
quên lá , đuổi theo mây
thu thì thầm rất khẽ
anh chẳng về lại đây

nàng mây trôi theo gió
bỏ quên vùng trời xanh
em không về qua ngõ
quên một thời yêu anh



Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 21-07-11 lúc 06:47 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
bocau (27-07-11), hoatigon208410 (27-07-11), mimosa (22-07-11), minhlatiennu (29-07-11), MoonRiver (21-07-11), Nhím con (21-07-11), ntd (30-07-11), phale (29-07-11), Trúc Nhã (22-07-11)