Chủ đề: Tình ảo
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 21-07-11, 03:00 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định Lại bị la

mẹ lắc đầu, nhìn em...chán quá
Cứ la hoài, khản cả cổ thôi
"Rảnh ra là thấy cô ngồi
suốt ngày ôm máy, chẳng rời...bực ghê"

khổ một nỗi, em mê người ảo
dẫu người ta phương nảo phương nào
"Ai đời mơ mộng...tào lao
Ngồi nhà ...lên net...làm sao...lấy chồng"


(hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 21-07-11 lúc 03:11 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Bụi đường (21-07-11), bocau (21-07-11), CM4Q (21-07-11), hoatigon208410 (28-07-11), MoonRiver (21-07-11), Nhím con (21-07-11), Nothing (21-07-11)