Chủ đề: T́nh ảo
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 21-07-11, 03:17 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phoebe Xem bài viết
mẹ lắc đầu, nh́n em...chán quá
Cứ la hoài, khản cả cổ thôi
"Rảnh ra là thấy cô ngồi
suốt ngày ôm máy, chẳng rời...bực ghê"

khổ một nỗi, em mê người ảo
dẫu người ta phương nảo phương nào
"Ai đời mơ mộng...tào lao
Ngồi nhà ...lên net...làm sao...lấy chồng"


(h́nh ảnh chỉ mang tính minh họa)
Muốn lấy chồng em ơi đừng ngại
Ngày tám tiếng em phải online
Thế nào chả vớ…được zai
Đem về khoe mẹ cả hai cùng mừng

Muốn lấy chồng em ơi phải cố
Gặp zai đẹp cưa đổ nó ngay
Cưới chồng phải cưới liền tay
Để lâu nó lại loay hoay…. vượt rào

Muốn lấy chồng em ơi dễ lắm
Đi ngoài đường hễ ngắm được ai
Vượt đầu xe, móc mobile
“Anh ơi xin số” hắn die em liền

Muốn lấy chồng nói chung nhiều cách
Anh chỉ bày theo sách thế thôi
Em đọc nếu đă biết rồi
Th́ đem vận dụng để mồi chài nha

Dzui là chính nha Phở ḅ
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (21-07-11), Ban Mai Xanh (21-07-11), bocau (21-07-11), hoatigon208410 (28-07-11), MoonRiver (21-07-11), Nhím con (21-07-11)