Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #263  
Cũ 22-07-11, 12:19 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Cảm ơn Phoebe đă vào đọc và tặng bài thơ "T́nh biển" !...

Vậy Phoebe có yêu "biển" không !?!...
vâng, em nghĩ...chắc biển quyến rũ quá nên...khó ai mà đành ḷng nói là không yêu nhỉ

"ghen tuông thế, nhưng bờ luôn tự nhủ
Yêu biển rồi , một đời yêu say đắm
Dẫu sóng kia chẳng bao giờ yên lặng
Dẫu bờ biết rằng...biển chẳng thiết bờ đâu "

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 22-07-11 lúc 12:21 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (28-07-11), LAO HAC (08-09-11), Nhím con (22-07-11), ntd (09-08-11), tra sua (09-01-12), úm_bala (26-07-11), Vịt Anh (22-07-11)