Chủ đề
:
Sóng ở... đáy sông
Xem bài viết riêng lẻ
#
88
22-07-11, 03:58 PM
phale
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Trả nợ nà. May quá.....
THƠ TÁO
Cố rặn nhưng sao mãi chẳng lòi
Ra vào hậm hực cả ngày toi
Phồng mang ứ được đành mân giấy
Trợn mắt không xong lại thụt vòi
Lấn cấn sôi lòng ngơ ngẩn đợi
Bơ phờ suốt ruột tẩm ngầm soi
Dưng đâu bỗng...tuột...ào...ào...xả
Nín thở rung chân lúc lắc ngòi
22.07.2011
May ghê...
Có lẽ nhờ ai thụt thụt... lòi
May mà... cứ tưởng chuyến này toi
Nghe đồn mực cạn bình trơ đáy
Thấy bảo lông queo bút tịt vòi
Chẳng có bao khi... dồn sức quẫy
Đâu nào mấy dịp... cố lòng soi
Cày dăm ba luống trời ơi thở…
Cẩn thận nha Mun kẻo gãy ngòi...
PL 22.7.11
p/s: Đừng ném dép PL nha...
Lần sửa cuối bởi phale; 22-07-11 lúc
04:11 PM
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường
(22-07-11),
Lữ Khách
(22-07-11),
MoonRiver
(22-07-11),
Nhím con
(23-07-11),
Thành Phạm
(16-08-14),
úm_bala
(26-07-11)
phale
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới phale
Tìm bài gửi bởi phale