Phở học thơ
Phở học từ khi tóc mượt dài
Bây giờ trụi lủi tại v́ ai
Ngày 3, 4 búi rơi theo chữ
Tối 9, 10 xâu rụng với bài
Khách vốn thương người sang ủn bụng
Mun thường xót bạn ghé d́u vai
C̣n đôi bước nữa lên lầu Nguyệt
Huynh tỷ nào yêu xách phụ hài...
PL 22.7.11
Ai bẩu khờ!
Thuở mới vào đây đă thở dài
Dây vào Đường luật lắm bi ai
Nặn 3,7 bận không tṛn đối
Sửa 4,5 phen chẳng vẹn bài
Lạc vận Ban mai mờ cặp mắt
Sai từ Phở Béo xệ đôi vai
Ngày đầu đă dặn sang bên ấy
Tương Đại thênh thang rộng bước hài....