Chủ đề: Tình ảo
Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 23-07-11, 09:08 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định Con nít học thơ

Một bữa nọ, trời buồn...không nắng
Con nít ngồi ...lẳng lặng học thơ
Ôi thôi, cũng đến là khờ
Thơ gì không chọn, Đường thi mà nhằm

thầy thì dọa, cô hăm mấy bận
con nít ngồi hờn giận...khóc òa
Trách thầm...người lớn xấu xa
bắt nạt con nít...sao mà ghét ghê

Vì con nít...nên mê chọn số
Khiến thầy cô...phải khổ vì sầu
Mỗi người vào nói một câu
Nên con nít mới..gật đầu...chịu nghe

Con nít còn ưa mè nheo lắm
chắc cô thầy...phải sắm...roi mây
không nghe là...cứ ..ăn cây...
Nghe xong...nín thít...ngồi ngay...làm bài

cám ơn cô thầy và các chú, cô đã chỉ dạy con nít thời gian qua
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Bụi đường (23-07-11), hahaha (23-07-11), hoatigon208410 (28-07-11), Nhím con (23-07-11), phale (23-07-11)