Quote:
Nguyên văn bởi NguHoai
Puma, quên chuyện Hàn Tín sao nè. Nhẫn chuyện nhục có nhiều loại á. Có những cái nhục mà nhẫn được mới là hay, chứ bộc phát liền khi bị nhục thì mình là người hong có "con chí" nào
|
Hì! Hì!
Nhưng Huynh ơi! Cái mà Hàn Tín đạt được không bõ với cái mà ông ta phải chịu nhẫn NHỤC. Bởi vì cuối cùng ông ta cũng phải chết một cách oan uổng. Và kéo theo cả ba họ đi theo ông ấy, lúc ấy Hàn Tín lại thành tội đồ của dòng tộc. Vậy ông ta không phải là người BIẾT! Chỉ có người BIẾT mới được chết già thôi ạ! Vì ai mà chả phải chết!
Tuy nhiên! Tất cả cũng chỉ là TƯƠNG ĐỐI thôi!