trước khi post bài , em cám ơn thầy Nhím đã undel topic này cho em....và cảm ơn ng bạn nào đó đã hiểu cho Pb chuyện này.......
NhỚ mùa thu Hà Nội
Sớm tinh mơ còn hờn đêm lạnh lẽo
Nên sầu đeo tàn héo giọt nắng mai
Những phôi phai đan cài trong làn gió
Xào xạc luồn qua ngõ nhỏ quanh co
Con phố vắng còn mơ màng ngái ngủ
Bước đường về còn hun hút xa xôi
Rêu từng mảng loang lổ bức tường vôi
Phải dấu chân thời gian về qua lối?
Những tái tê vẻ dường như rất vội
Hối hả lùa vào rét mướt đầu đông
Bao day dứt lẩn khuất mấy tầng không
Tiếc ngẩn ngơ mùa thu vừa qua mất
Chiếc lá khô khẽ cựa mình trên đất
Nghe tâm hồn chật chội những ưu tư
Bao ngọt ngào ngỡ hư hao tàn úa
Bỗng theo mùa tình cũ trở về đây
Nhớ bâng khuâng có bóng dáng ai gầy
Xe đạp nhỏ từng vòng quay chầm chậm
Lá rủ cành giọt sương mai ướt đẫm
Ngắm lặng thầm tà áo trắng bay bay
Chẳng còn thu mà sao thấy men say
Hương rượu cúc nồng nàn tan niềm nhớ
Hồn lâng lâng, thoáng quên bao trăn trở
Quên hững hờ, quên cả một mùa đông.