Ngất ngưởng
Dốc ngược càn khôn, ngửa cổ tu
Đèn soi một bóng tấm lưng gù
Men say cuống họng...zdào dăm chén
Tủi ngấm tơ lòng...đếch mấy xu
Bỗng thấy vần thơ cuồn cuộn đổ
Như tuồng nỗi khổ dạt dào bu
Chua cay chát ngọt mình ta đủ
Nức nở trong đêm tiếng gáy gù...
MR 26.07.2011
Say rồi... nên lạc đề chút hehehe
Chán mớ....ĐỜI
Nâng bình rượu nhạt cố mà tu
Cứ để hồn xiêu xác gật gù
Thịnh số dư tiền xài mỗi buổi
Suy thời thiếu bạc kiệm từng xu
Nhà không lũ bạn đâu thèm ngó
Của có dàn đào mới chịu bu
Ngẫm thấy buồn sao đời giảo hoạt
Người mê vật chất hóa ... chim gù
Trúc Nhã
26July2011
Tớ đi……tu
Cũng định lên chùa kiếm chỗ tu
Ngờ đâu nữ chủ lại sang gù
Bầm gan ráng vậy… coi tờ quẻ
Nhắm mắt thôi đành…thử cái xu
Tiền múa hay là….duyên vẫn nặng
Chúa cười ắt hẳn…lộc còn bu
Nhìn ngang bỗng lại…hồn xao xuyến
Chép miệng…thầy xin…cởi ách…gù
NT 27.7.11
Tỷ lạc thì No cũng....lạc luôn
Tu hú
Trọc lốc thoạt nhòm cũng giống tu
Cao to bụng phưỡn dáng hơi gù
Mùi ươm cánh áo thơm nhiều chỗ
Ví lận lưng quần cộm lắm xu
Một mớ thơ tình khuya sớm xả
Hai bầu sữa ngọt tối ngày bu
Vô chùa chắc hẳn thầy, sư, sãi
Học nó quanh năm tán với gù
MR 27.07.2011
Lạc xa luôn nà 
Tu rồi hở...
Mới định hôm nào đã thấy tu
Mà sao dáng dấp lại ra gù
Hai hàng gối rã chân sai dép
Một bóng thân gầy túi cạn xu
Gậy ngắn chơ vơ đằng trước chĩa
Em dài tấp nập phía sau bu
Lên chùa mấy bữa trời ơi lạ
Nói chẳng thành hơi chỉ lắc...gù...
PL 27.7.11
P/s: Mình cũng lạc theo...
Này thì....lạc............
Học Mun
Đóng cửa ngồi thiền cũng định tu
Từ xa bỗng thấy bóng…….Moon gù
Quần đùi xệ rốn lơ thơ…sợi
Cái miệng vo tròn tủm tỉm… xu
Lãng mạn lừng danh bao ả bám
Đào hoa nức tiếng khối nàng bu
Bao lần cắp sách đòi theo học
Cố luyện thành chiêu…hắn vẫn gù
NT 27.7.11
|