
28-07-11, 03:06 AM
|
Banned
|
|
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
|
|
NÓI VỚI ANH
Em là ai? Định nghĩa được không anh
Một cô gái kiêu ḱ và lăng mạn
Rất đa t́nh nhưng vô cùng trong sáng
Cũng đôi lần nổi loạn…giả vờ thôi
Em ngông nghênh nhưng mơ mộng xa xôi
Tin cổ tích và vẫn chờ hoàng tử ( )
Em phù phiếm và hăo huyền đủ thứ
Và ...rất liều nên...chấp nhận...yêu anh....
Giả vờ cứng cỏi, dẫu rằng rất mong manh
thích hoa hồng , nhưng chê..."gai nhiều lắm"
yêu say đắm, nhưng giả vờ...im lặng
giận tím người, nhất quyết chẳng nói ra
em cũng biết là anh rất đào hoa
nhưng ...mặc kệ, em chẳng thà...không ngó
nhớ quắt quay cũng không thèm bày tỏ
ghen điên cuồng, cũng ngoảnh mặt làm ngơ
em gom hết băo táp gửi vào thơ
viết cho anh chẳng bao giờ cạn chữ
sóng ḷng em dẫu cuộn trào giận dữ
trái tim th́...đă tha thứ từ lâu....
Anh có biết chỉ cần nói một câu
Cũng đủ làm cả biển băng tan chảy
Em vẫn giữ ngọn lửa yêu rực cháy
Nhưng cất vào trong tận đáy ḷng mơ
Này anh hỡi, dù em có thờ ơ
Có hững hờ th́ xin anh hăy hiểu
Em bản chất vẫn vô cùng mềm yếu
nhưng....kiêu ḱ......
khó hiểu lắm không anh?
|