Em đi nhé
Em đi nhé, anh sẽ thôi tiếc nuối
Bớt xao lòng khi trời nổi bão giông
Tiếng yêu kia anh chôn chặt trong lòng
Em đi nhé và xin đừng ngoảnh lại
Bao năm nay ngọn lửa yêu cháy mãi
Giờ chưa hẳn phai tàn phải không em
Con đường mới em hãy sải bước êm
Đừng ngập ngừng hay xao lòng em nhé
Mai này gặp anh ngồi nghe em kể
Chuyện tình yêu, chuyện hạnh phúc riêng em
Anh cầu mong một câu chuyện êm đềm
Không xa xót hay sương mù giông tố
Nếu được vậy anh thôi hờn duyên trách số
Chúc cho em vạn nẻo mộng đầy hoa
Anh sẽ giữ con tim yêu thật thà
Để trao lại khi nào em cần tới
Em hãy đi
Yên bình và tươi mới
5.5.11
|