Quote:
Nguyên văn bởi phale
Chị về
Chị về thắp nến
Vườn xưa nguyệt chờ
Tuổi cười trên giấy
Dịu dàng nên thơ
Chị về cắt bánh
Niềm vui cười hiền
Mùa thu e ấp
Chải đầu bên hiên...
Chị về cỏ nhớ
Chị về hương quen
Vần thơ sinh nhật
Leng keng... leng keng...
P/s: Lâu lắm chị mới về nhà. Chúc chị mùa sinh nhật b́nh yên nhé chị.
|
Nhẹ buông…
Nhà cũ đâu rồi
Trời chiều nắng xế
Mái hiên quạnh quẽ
Thơ thẩn t́m quanh
Không c̣n suối nhạc
Chỉ lá treo mành
Không bóng mây xanh
Ḿnh ta đứng lặng
Cành cây im phắc
Băo đợi phía nào
Cánh chuồn nôn nao
Chiều nghiêng sắc xám
Chợt thơ em thắp
Sáng một góc vườn
Nghe rưng thương nhớ
Nét cười nhẹ buông
29/07/2011
Thu Phong
Lâu ngày k đọc thơ PL, thơ em vẫn dễ thương ghê.
