Xem bài viết riêng lẻ
  #100  
Cũ 29-07-11, 05:45 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

QUÊN ĐI VẾT ĐAU THƯƠNG

Quán cà phê vắng chỉ ḿnh anh
Ngồi đếm mưa rơi phảng phất mành
Bấy giọt thờ ơ lay động lá
Nhiêu lần trống trải thức tàn canh
Người giờ chốn ấy muôn đường rẽ
Ta măi nơi này một ngơ quanh

Đắng đót nâng ly ḷng tự hỏi
Làm sao khép lại vết cho lành

MR 29.07.2011
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Bụi đường (29-07-11), Ban Mai Xanh (29-07-11), Cá chuồn (29-07-11), CM4Q (29-07-11), phale (29-07-11), Thành Phạm (16-08-14)