Quote:
Nguyên văn bởi phale
Chị lần nào cũng khen thơ em , em biết trốn vào lưng ai đây.
Nhà cũ c̣n đây
C̣n đây nhà cũ
Chị về thêu thơ
Hoa đùa trên chữ
Em sang... bất ngờ...
Biết người đi vắng
Gió chờ mây mong
Chiều nay hạt nắng
Trên vai chị hồng
Chị đi đâu thế
Nẻo đường vui không?
Có hay góc nhỏ
Nhớ ai nao ḷng
Em cầm thơ chị
Hạt cười tung tăng
Bỗng dưng thấy chị
Xinh hơn chị Hằng...
PL 29.7.11
p/s: Em nhớ những bài thơ nhẹ nhàng man mác của chị lắm. Vui nhiều chị nhé.
|
Tím
Em c̣n nhớ nữa hay không
Vườn xưa hoa tím, mơ hồng, thơ bay
Thu Phong
Nẻo đường chị đi
Nẻo đường chị đi
Nhiều gai, nhiều góc
Lẻ loi nụ cười
Âm thầm tiếng khóc
Đôi khi tự nhủ
Lẽ đời thôi mà
Vậy mà ḷng cứ
Nhặt buồn riêng ta
Đôi khi cũng muốn
Chỉ vui thôi nhen
Hạt nắng dẫu bé
Chắt chiu nhiều hơn
Ngó sang góc nhỏ
Ngấp nghé muốn về
Lối đời bề bộn
Mỏi mệt… thơ chê
Chiều nay chim khách
Ríu rít ngoài hiên
Vội mang ấm tách
Trà đăi bạn hiền
29/07/2011
Thu Phong
Em thấy vai ai rộng th́ cứ trốn thôi...