Quote:
Nguyên văn bởi Phoebe
NÓI DỐI
Nếu nói rằng không yêu
Th́ hóa ra nói dối
chẳng thể t́m ra lối
để nói thật ḷng ḿnh
đêm hỏi những đóa quỳnh
sao nở trong bóng tối
quỳnh bảo, hương rất vội
đành trốn vào cơi đêm
câu thơ măi êm đềm
sao ḷng em dậy sóng
t́m hoài không lắng đọng
những ngôn từ....yêu anh
thu qua rất mong manh
sợ nắng vàng nông nổi
hay sợ ai từ chối
vậy thôi, cứ dối ḷng....
|
Không Dối
(ntd-mltn 282)
Ngọc Tiên
Đâu dễ nói lời yêu
Khi thốt là không dối
Một thiên đường mở lối
Chấp cánh mộng đôi ḿnh
Nghe thoảng ngát hương quỳnh
Như hương em mỗi tối
Anh mong đừng qua vội
Mộng hăy đến từng đêm
Hạnh phúc thật êm đềm
Như biển không gợn sóng
Xin thời gian măi đọng
Ngọt ngào ấy bên anh!
Những mơ ước mỏng manh
Giữa cuộc đời ch́m nổi
Lời yêu không đành chối
Thủy chung giữ một ḷng!
Hi Bài thơ PB dễ thương quá, Tiên vào họa ít ḍng nhé, chúc vui!