Xem bài viết riêng lẻ
  #2722  
Cũ 31-07-11, 04:55 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quyết bỏ



T́nh t́nh ơi,ai thèm chơi cút bắt
Ta giận rồi,ta chặt hết...chân t́nh
Tại ngươi đó,chán t́nh thơ là thật
Mặc kệ dịu dàng và mặc kệ rất xinh

T́nh t́nh ơi,ai thèm buồn...bỏ viết
Yêu thương kia ở nơi nảo nơi nào
Khi không đâu gieo chi hoài da diết
Khiến sang mùa, thu đă lắm hanh hao

Bỏ t́nh thơ ta mỏi ṃn như hủi
Vướng thơ t́nh ta lú lẫn như rù
Lời quân tử phải vững vàng hệt núi
Nếu trở về hóa dễ dăi lắm ru



Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Bụi đường (31-07-11), Ban Mai Xanh (31-07-11), bocau (02-08-11), hoatigon208410 (02-08-11), mimosa (31-07-11), Nhím con (01-08-11)