Xem bài viết riêng lẻ
  #103  
Cũ 31-07-11, 09:00 PM
Avatar của Trúc Nhã
Trúc Nhã Trúc Nhã đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 86
Thanks: 598
Thanked 371 Times in 87 Posts
Mặc định

1||1

Em đừng khóc nữa, bỗng dưng tôi...
Cảm thấy tâm can rã nát rồi...
Chẳng nhẽ giờ đây như vậy...chắc...
Hay là thủa ấy phải chăng...thôi...
Men tình đã hết đành sang đoạn...
Lửa ái còn đâu cũng tới hồi...
Nước mắt lau đi, như thế sẽ...
Em đừng khóc nữa, bỗng dưng tôi...

MR 31.07.2011


Chớ...


Chớ dỗ làm gì mặc kệ tôi...
Tình thơ bỗng chốc đã tan rồi
Nguyền xưa nếu giữ thì sao ... chắc...
Nguyện cũ mà gìn sẽ chẳng ... thôi...
Mượn cớ không ân trời nghĩa đoạn
Làm câu hết nợ chữ duyên hồi
Giờ đây vĩnh biệt ... xin đừng mãi...
Chớ dỗ làm gì mặc kệ tôi...

Trúc Nhã
1Aug2011
Signature: Có thể ăn nửa bữa , ngủ nửa đêm
nhưng ...
Không thể đi nửa đường chân lý
Và... yêu bằng nửa trái tim
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Trúc Nhã For This Useful Post:
Bụi đường (31-07-11), Ban Mai Xanh (31-07-11), hoatigon208410 (01-08-11), MoonRiver (01-08-11), Nguyễn Hải Yến (08-08-11), Nhím con (01-08-11), phale (01-08-11), Thành Phạm (06-03-14), úm_bala (08-08-11)