Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 31-07-11, 09:08 PM
Nguyễn Hải Yến Nguyễn Hải Yến đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 40
Thanks: 149
Thanked 195 Times in 40 Posts
Mặc định

NHỚ MẸ ...

Chiều chiều con đứng bờ sông

Trông về Quê Mẹ ,mà ḷng nhớ thương

Mẹ ơi ! biết mấy dặm trường

Ḷng con vẫn nhớ vấn vương quê nhà

Nhớ ngày con bước đi xa

Mẹ đưa con tận gốc đa đầu làng

Rưng rưng nước mắt hai hàng

Đẩm rơi giọt lệ ngập tràn Mẹ ơi ...

Mẹ nh́n như khóc như cười

Bởi v́ hoàn cảnh ,nước người xứ xa

Bây giờ con ở Đảo mà

Nhớ thương Mẹ lắm , Mẹ già yêu ơi ...!



Hải Yến .
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nguyễn Hải Yến For This Useful Post:
Cá chuồn (01-08-11), CM4Q (31-07-11), Nhím con (01-08-11)