
01-08-11, 08:13 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 40
Thanks: 149
Thanked 195 Times in 40 Posts
|
|
“Bề ngoài thơn thớt nói cười
Bên trong nham hiểm giết người không dao”
Nghe tin Thúc Sinh có vợ bé:
...Tây đồn...thằng chả có bồ
Rơ là ngứa cật động rồ trêu ngươi
Bà đây cũng dạng biết người
Nào đâu phải kẻ sợ đời thị phi
Dù chàng nhỡ trót tí ti
Khôn hồn cứ bẩm : tiếc ǵ vài đêm.
Bàn nhau trong ấm ngoài êm
C̣n hơn chảnh chọe thành rêm cả ḿnh
Chàng Sinh ơi hỡi chàng Sinh
Sao đành dối vợ xẻ t́nh làm đôi
Chàng ơi găi ghẻ thiếp rồi
Con này sẽ phải lôi thôi với bà!!!.
...Gia nô!!! tuân lệnh của ta
Ngựa xe sắm sửa để bà ra tay...
Hải Yến .

Híc phải học đanh đá thôi . Hi hi hi
|