Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #76  
Cũ 02-08-11, 12:19 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

BÃO LÒNG



Đã từ lâu em chẳng còn quan tâm
Kí ức về anh cứ lặng thầm phủ bụi
Những phai phôi chẳng cách nào níu nổi
Biết làm sao, nỗi nhớ đã mồ côi

Vì anh xa xôi
Hay vì em nông nổi
Hay chỉ bởi những ích kỉ nhỏ nhen
Những hờn ghen
Những bon chen cuộc sống
Nới rộng dần khoảng cách giữa hai ta

Chiều nay nghe tin bão phương xa
Nơi em không có bão
Nhưng lòng em chao đảo
Hỏi vì sao
Người xưa quay trở lại
Để vô tình
....em đau....

Trang thơ ngày ấy
cũ nhàu
Về chi
thắp lại trong nhau
lửa lòng

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 02-08-11 lúc 03:29 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
bocau (02-08-11), Cá chuồn (02-08-11), hoatigon208410 (02-08-11), minhlatiennu (02-08-11), Nguyễn Hải Yến (02-08-11), Nhím con (03-08-11), pumanew (02-08-11)