Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #175  
Cũ 02-08-11, 05:47 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Xin Người Chớ Để Lạc Loài Thơ

(ntd-mltn 290)
Ngọc Tiên


Vĩnh biệt ư? những ḍng thơ cuồng nhiệt
Là tâm tư để giải tỏa ưu phiền
V́ sao người xa lánh nhận buồn riêng
Đành gạt bỏ bao ngôn từ tha thiết

Rồi về đêm sẽ cô đơn da diết
Chỉ một ḿnh lặng lẽ với trăng sao
Muốn sẻ chia cay đắng lẫn ngọt ngào
Mà chỉ có thơ là cùng đồng cảm

Từng con chữ gửi gắm nhiều tâm trạng
Một ngày nồng hay chua chát bi ai
Là bạn thân cùng sánh bước mỗi ngày
Xin chớ để lạc loài thơ người nhé!

Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.



Lần sửa cuối bởi minhlatiennu; 02-08-11 lúc 09:38 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-08-11), CM4Q (14-08-11), hoatigon208410 (09-08-11), Lữ Khách (02-08-11), Nhím con (03-08-11), ntd (02-08-11), phale (09-08-11), úm_bala (07-08-11), Vịt Anh (02-08-11)