Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver
NÓI XẤU CHỒNG
Nắng chớm lên cao giấc vẫn muồi
Dài lưng tốn vải lẫn cơm nuôi
Công to hễ thấy, chơi bài lảng
Việc nhỏ vừa coi, đánh kế tuồi
Cũng ví hoa thơm mà cắm bãi
Như tày búa sắc lại long chuôi
Than ngồi khóc đứng bao lần đã
Xó bếp căng chun chỉ bắn ruồi
MR 1.8.2011
|
Nói xấu...
Còn xanh hổng chín nói chi muồi
Mắc nợ bây giờ è cổ nuôi
Cỗ dọn ra mâm thời chẳng khước
Lời day tận mặt cớ sao tuồi
Đầu to trí nghệch mong cầm cán...
Mặt ngẩn tâm khùng khoái nắm chuôi...
Bớ tỉnh đừng mơ mà chỏng gọng
Người như vậy hả để cho ruồi... ( nó bu thôi hehehe )
Trúc Nhã
3Aug2011
@ Vui là chính ha 
Lần sửa cuối bởi Trúc Nhã; 03-08-11 lúc 11:10 AM
|