Xem bài viết riêng lẻ
  #2741  
Cũ 03-08-11, 05:50 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đôi khi không buồn không vui... Cuộc sống cứ nhàn nhạt. H́nh như ḿnh chỉ tồn tại chứ không sống...
Cuộc sống vẫn thường nhàn nhạt
Để cho ta biết đậm đà
Nỗi buồn,niềm vui chốc lát
Để ḷng nuối tiếc ngày qua

Vui quá cũng thành nhàm chán
Buồn nhiều chắc chẳng ai ưng
Thế nên đôi khi nhàn nhạt
Là ai th́ cũng đă từng


Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
bocau (05-08-11), phale (03-08-11)