
04-08-11, 03:53 AM
|
 |
CM Tứ Quái
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
|
|
Đọc 2 cái "Hịch ..." của 22 & 23 mà 
Tiếc quá ... đi cày cả ngày tối dzìa mình ên nên ... đành hạ...
Huyết tâm thư
Ngày ngày nay Ta lo cong xương sống , cóng xương sườn , cày hục mặt để có cái ăn cái mặc để có chút tiền thuê NET mà vào tí ta tí tởn với các ngươi nơi này .Vậy mà khi ta vắng mặt , ở nhà các ngươi chia phe đẩu tả lẫn nhau . Ta tuy không phải là lớn nhất trong CM , nhưng Ta cũng không phải là nhỏ nhất . Xét cho cùng hiện thời ta chỉ Nhỏ hơn Thầy , Thúc nên việc các người làm hôm nay Kẻ làm huynh trưởng này thấy hổ thẹn với các bậc trưởng bối lắm thay , bởi ... " Ta đã không được góp phần cùng các người đại náo trong cái ngày trọng đại này ..."
Các Người thật quá đáng , chỉ biết vui 1 mình , sướng 1 mình mà không biết nghĩ tới người khác và chừa phần cho người khác .Thử hỏi ...Mỗi ngày ở đây Ta nhọc lòng vì lẽ gì ??? Ta tốn công vì thứ chi ??? Đành rằng cái lợi cái lộc Ta cầm trước , nhưng xét cho cùng cũng vì các ngươi , vì muốn đem lại cho người người tiếng cười , nhà nhà tiếng cười mà ngày ta quên ngủ đêm ta quên ăn có chút tí thời gian là cắm đầu phi trên con ngựa sắt nước đại về nhà , để lẹ lẹ vào cái chốn khỉ ho cò gáy chỉ có chữ làm bạn , trăng làm bè mà đưa hồn phiêu du cùng các ngươi .Vậy mà ... các ngươi đoạn đành quên ta , coi Ta như không còn tồn tại , các ngươi lọi dụng lúc ta đầu tắt mặt tối mà vui thú với nhau . Để khi ta về thì thấy còn lại một bãi chiến trường hoang nát này đây . Người cùng 1 nhà oánh nhau không tiếc . Biết thế Ta hóa kiếp không làm trâu mà làm 1 thuơng gia chuyên bán da ngựa da cá sấu để các ngươi bọc lấy thây mà tha hồ chém nhau ... chắc khi ấy Ta cũng thu được một mớ kha khá ... Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ Ta luôn khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn của Sư Phụ là " Gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau "
Các ngươi thử nhìn lại đi . Tại sao lại có câu "Nam nữ bình quyền " ??? Tại sao lại có chữ "Tâm bình - Thế giới bình " ??? Tại sao lại có câu ca dao " Bầu ơi thương lấy bí cùng -Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn " ??? Các ngươi cứ nghĩ mình là gà cùng 1 mẹ đi , cứ nghĩ mình là bầu bạn là bí đi mà thương mến nhau đối đãi nhau như anh em một nhà không được hay sao ??? Còn nếu không thì cứ theo tư tưởng tiến bộ của nhân loại bình quyền bình đẳng với nhau đi . Tại sao cứ phải hơn thua ganh ghét nhau nhỉ ??? Tại sao cứ để cái tham sân si hỉ nộ ái ố nó điều khiển các ngươi ??? Tâm các người không thể bình để cho thế giới bình được sao ???
Nay Ta lấy danh là huynh trưởng mong các ngươi dẹp bỏ hết những tị hiềm . Đấng mày râu muốn nổi loạn thì hãy dẹp ngay ý định vì rằng đã hết ngày 3/8 rồi . Còn phe quần hồng cũng chớ có nhe nanh mà mất đi vẻ dịu hiền vốn có của trời cho . Các ngươi hãy cùng nhau chung tay xây dựng NV , xây dựng CM cho khang trang đẹp đẽ hơn đi .Kia vườn thơ lâu rồi không ai tỉa tót , Cây thơ èo uột như thiếu đạm , ra hoa mà trái chẳng ngọt lành . Kìa quán văn thì như hiu quạnh hoang vắng như sa mạc thiếu mưa .Quán giao lưu thì lèo tèo vài ba câu chuyện nhạt như nước ốc .Còn khung trời mộng mơ với những tiếng nhạc du dương đâu rồi ??? Tất cả đều như không có sức sống tất cả cứ oặt ẹo cùng với năm tháng , cùng với sóng gió ...
Đã bao lần Ta đã chán ngán , đã quá buồn bực muốn rũ bỏ hết tất cả ... nhưng ngẫm lại Ta thương các Ngươi như anh chị em của Ta vì thế mà dứt không lỡ bỏ chẳng đành , tới giờ này Ta vẫn còn đắm đuối nơi đây .Vậy mà nay ...các Ngươi " vui sướng "1 mình mà quên mất Ta ... làm ta " đau lòng " quá đỗi ...
Nay Ta viết những lời này bằng máu từ chính trái tím Ta chỉ với 1 điều mong mỏi duy nhất là Các Ngươi hãy thương yêu nhau như anh chị em một nhà .Ta mong các Ngươi hãy Nguyệt Viên , vì Sư Phụ , vì Ta & vì bản thân của mỗi người mà xếp mọi thứ lại để cùng trở về thực tại chớ mơ mộng hão huyền , chớ tưởng muốn vùng lên là vùng được đâu . Mọi sự đều đã có sự sắp bày của đấng tối cao .Các ngươi muốn đảo lộn càn khôn à ??? Đừng mơ mộng hão huyền nhá ... Lai tỉnh ...Lai tỉnh... bớ các Ngươi
(Ta cho các Ngươi ngủ 1 giấc để ... tỉnh , đừng chọc Ta giận ...Ta mà giận thì... Ta trảm trước rồi tấu Sư Phụ sau hehehe )
Hé hé hé... Dzọt Vui thôi nghe , đừng ai chém
|