
04-08-11, 11:12 AM
|
 |
CM Tứ Thập Nhất An
|
|
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Anh nhớ em
Anh nhớ em, dường như em không thấy
Nên nén ḷng ḿnh anh biết thế thôi
Em bảo anh trông lạnh lùng đến vậy
Biết yêu không mà nói nhớ, hỡi người
Đă nhiều lắm những lần anh thức trắng
Viết tên em mong nỗi nhớ vơi dần
Mà sao khó khi sóng ḷng không lặng
Dồn dập hoài đẩy nỗi nhớ hằn sâu
Anh nhớ em, dường như ḿnh anh nhớ
Nên băo ḷng chỉ tao tác ḿnh anh
Đôi lúc sợ duyên t́nh kia lỡ dở
Bởi v́ yêu một phía cũng không đành
Anh nhớ em và sẽ luôn như thế
Chỉ riêng em
Gạt nỗi nhớ đâu rồi
23.5.11
|
(Chém tí cho vui vậy )
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ đâu
Dẫu có nói hàng ngàn câu tha thiết
Thời gian kia cứ trôi qua mải miết
Câu thơ nào …
Anh viết tặng cho ai…
Khi bên em …thời gian thật rất dài
Nỗi nhớ chìm trong chiều sâu hoang hoải
Em chân thành, ngây thơ và vụng dại
Tự trách mình…
Sao mãi chẳng hiểu anh…
Tình yêu ta mãi mãi vẫn mong manh
Nơi giông bão lại thầm mơ hạnh phúc…
Dẫu em biết …
Anh cũng sẽ nhớ em từng lúc…
Nhưng lại quên ngay trong xuôi ngược cuộc đời …
Nỗi nhớ nào rồi cũng chỉ vậy thôi …
Sẽ chìm giữa những lo toan đời thực
Sẽ chỉ hiện hình trong lòng ta từng lúc …
Nhớ nhau…
|