Nửa đời...
Khoảnh sân vắng đêm ôm khóm trúc
Mây lửng lờ đoản khúc trăng trôi
Quỳnh khoe vài cánh hé môi
Dạ hương quyến rũ xa xôi thơm nồng
Hoàng lan dịu xuyến xao theo gió
Giọng hát buồn gác trọ quyện đưa
Đèn vàng phảng phất màu mưa
Bóng người cô phụ mành thưa đợi chờ
Lệ rơi gối nỗi niềm ai thấu
Khúc mê thường mộng giấu đêm dài
Nay thời sợi trắng tóc mai
Sầu buông nhặt nhịp...bi hài...tiếng yêu...
Bonus to Tím khìn
Tình gởi trọn cho người nơi ấy
Đêm não nùng ở vậy chờ ai
Cho dù xanh tóc nhạt phai
Nàng thề trọn kiếp..."lọ chai"chẳng màng
05082011
Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 06-08-11 lúc 07:31 AM
|