Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #84  
Cũ 06-08-11, 04:44 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Giấu



Giấu nỗi nhớ nên mùa thu dang dở
Giấu nỗi buồn nên ánh mắt xa xăm
Giấu t́nh em trong nắng chiều vụn vỡ
Giấu anh vào kí ức những tháng năm

Giấu nước mắt trong nụ cười thật khẽ
Giấu băo ḷng để anh thấy b́nh yên
Giấu hờn ghen trong từng đêm lặng lẽ
Để một ḿnh thấy hạnh phúc chao nghiêng.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
CM4Q (06-08-11), hoatigon208410 (06-08-11), Lữ Khách (06-08-11), Nhím con (06-08-11), ntd (06-08-11), tra sua (17-08-11), úm_bala (07-08-11)