
06-08-11, 10:45 PM
|
 |
CM Nhị Thập Tam Khôi
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q
Bao năm qua Em như con thiêu thân lao theo thơ theo Anh , câu yêu thương Em trao cho Anh nhưng Anh vô tâm không hay , Em nghe tim ḿnh như tim châm ... Hôm nay Anh mang tâm tư thương đau ra nơi đây, Em nghe mà chơi vơi ...
Nhưng ... Em không ra chi , Anh thôi yêu thương Em đi , Em cam tâm điêu ngoa trong câu yêu thương , cho Anh tin cho Anh mơ cho Anh đau...
Hôm nay con tim Em thôi vô thanh tuôn ra đôi câu mong Anh quên đi
Ta chia tay nha
|
4Q chơi ăn gian. Thua !
|