Chủ đề: Nhớ ghé thăm em!
Xem bài viết riêng lẻ
  #90  
Cũ 07-08-11, 11:43 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết

ĐAU

Em vấp ngă vết thương trầy trụa máu
Họ xúm vào nâng đỡ
xuưt xoa …đau

Tôi vấp ngă
Chân nào đâu thấy máu!
Đưa tay sờ
lồng ngực
một cơn đau

MD
05.08.2011
Tôi vấp ngă vết thương trầy trụa máu
Em đem bông băng trắng tim tôi
Có bao giờ em hiểu được em ơi
Cứ mặc tôi ,một ḿnh tôi rớm đỏ


Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (07-08-11), Mỹ Duyên (08-08-11), Nhím con (08-08-11), tra sua (07-01-12), úm_bala (08-08-11)