Chủ đề: Nợ
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 18-05-10, 09:15 PM
Avatar của MinhThy
MinhThy MinhThy đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Giữa đất và trời
Bài gửi: 120
Thanks: 346
Thanked 320 Times in 100 Posts
Mặc định

Em hỏi ǵ ...
Chua xót
Tự ḿnh em ...

Một câu hỏi dường làm anh khó xử
Em nghe ḷng bỗng chợt rất chênh vênh
Đợi trả lời giờ giấc cứ dài thêm
Chút xao động rồi b́nh yên đến lạ

Em đoán thử câu trả lời vội vă
Thấy máu ḿnh chẳng chịu chảy qua tim
Tiếng đàn ai vẳng như gọi kiếm t́m
Một t́nh yêu lẩn từ trong kỷ niệm

Môi nhẹ cười rồi vội vàng tắt lịm
Hạnh phúc đâu mà rạng rỡ sáng ngời
Giọt nước mắt vừa chực rớt chơi vơi
Đă khô ráo ... Đâu bến bờ bất hạnh

18.5.2010
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to MinhThy For This Useful Post:
Nhím con (19-05-10), phale (19-05-10), VỀ MIỀN TRUNG (19-05-10), Yeu100C (18-05-10)