Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #94  
Cũ 09-08-11, 10:34 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

XIN


Xin một cánh chim nhỏ
Bay về phía cuối trời
Xin một chiếc lá rơi
Cho mùa thu xao xuyến
Xin một con sóng biếc
Xô bờ cát hiền hoà
Xin một khúc tình ca
Ru bao hồn say đắm
Xin một làn mây trắng
Bồng bềnh giữa trời xanh
Xin ngọn gió mát lành
Giữ trưa hè oi nắng.

Xin một lần lại ngắm
dáng em gầy trong mưa
Xin một lần được đưa
Em về qua lối nhỏ
Xin một lần được tỏ
Cùng người nhữg yêu thương

Xin tim thôi vấn vương
Mối tình xưa thầm lặng
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hahaha (11-08-11), hoatigon208410 (09-08-11), minhlatiennu (10-08-11), Nhím con (10-08-11), ntd (10-08-11), phale (11-08-11), tra sua (17-08-11), Vịt Anh (09-08-11)