Xem bài viết riêng lẻ
  #50  
Cũ 09-08-11, 10:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

51.

CƠN SAY

Trời nghiêng đất ngả tớ đang say
Cứ rót cho đầy mặc kệ lay
Tay nắm lắc lư cười nắc nẻ
Chân đưa quờ quạng nói vui thay
Câu thơ chén rượu t́nh chan chứa
Nét bút đằm hương nghĩa đủ đầy
Trút cả hồn thơ cho thỏa thích
Bừng lên điệu nhạc cánh chim bay.
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (09-08-11), CM4Q (09-08-11), hoatigon208410 (10-08-11), pumanew (10-08-11), VỀ MIỀN TRUNG (12-08-11)