Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1216  
Cũ 19-05-10, 04:35 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định



Cho Bon
Hài nhi bé bỏng

Đôi mi ngoan vừa khép
Con đi rồi
buồn chưa
Miệng c̣n thơm sữa mẹ
Lối nhân gian lặng...chờ..

Chiếc nôi nằm im ắng
Chơ vơ b́nh con con
Mẹ ru vào khoảng gió
Lời ru màu héo hon

Thiên thần sang chắp cánh
Đưa con về xa xôi
Mẹ ôm vào côi cút
Lệ rơi quanh chỗ ngồi

Trời chiều nay mây xám
Gió chiều nay bần thần
Con nằm yên như ngủ
Ngoài kia đời rưng rưng...

PL 19.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 19-05-10 lúc 04:56 AM
Trả lời với trích dẫn