Chủ đề: Em & Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #52  
Cũ 11-08-11, 05:56 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Cá chuồn Xem bài viết
Đừng em....

Anh chẳng buồn, chẳng đau khổ đâu em
Cứ đi đi, xin em đừng ngoảnh lại
Anh và em đâu có còn trẻ dại
Mỗi ánh mắt nhìn thêm một lần đau

Anh nén vào tim hết thảy đớn đau
Xin đừng trách anh là người vô cảm
Tình đã chết thôi xin đừng tát cạn
Dẫu chút bùn từng làm đắng lòng nhau.

CC 08/11
Gần 1 năm PL mới được đọc lại thơ anh..

Nỗi buồn xẻ gió chia trăng
Niếm vui lặng lẽ mơ rằm... rằm đâu...

PL mong mọi điều an lành luôn đến với anh Cá nhé...
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (11-08-11), CM4Q (22-08-12), hoabeodai (08-05-12), hoatigon208410 (11-08-11), luuhangiang (19-05-12), tra sua (16-05-12), úm_bala (13-07-12)
 
Loading...