Cuộc đời
Có những lúc ta thấy đời vô vị
Những yêu thương, hờn ghét chẳng bận tâm
Ta mệt mỏi muốn ngủ vùi không dậy
Đời không ta sẽ bớt những lỗi lầm
Buông tay nắm để thôi gồng gắng sức
Muốn nhẹ nhàng, thanh thản một lần thôi
Bao năm mỏi hình như ta chưa nghỉ
Một lần thôi ta đong đếm cuộc đời
Đôi tay lật vẫn mơ hồ không rõ
Được và thua, thành bại bởi tại đâu
Ta lóng ngóng đôi tay trần đầy sẹo
Vết thời gian hằn mãi những nếp nhàu
Già chưa nhỉ ta thẫn thờ tự hỏi
Quá nửa đời vẫn bạc trắng đôi tay
Ta úp mặt nghe đời trôi mỏi mệt
Thấy quanh ta những cay đắng dư đầy
13.6.11
|