Chủ đề: Góc thơ Ban Mai Xanh
Xem bài viết riêng lẻ
  #99  
Cũ 12-08-11, 09:17 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

VU VƠ



Tình cờ ghé Bến thời gian
Chợt hay nắng đã chẳng vàng như xưa
Chiều buồn,
chiều đổ cơn mưa
Xôn xao bến vắng,
lưa thưa đò chiều

Bóng gầy hiu hắt cô liêu
Gió còn trăn trở những điều vu vơ

Ai về thả lại thuyền thơ
Cho ai thôi ngóng bên bờ yêu thương
Cỏ sầu trắng xóa sương buông
Chiều sầu tím thẫm giăng buồn lưng mây

Nhắn cùng hoa cỏ quanh đây
Xin đừng tàn úa cho gầy dáng xuân
Thì thôi, về lại một lần
Một lần để nhớ
...Một lần...
..........rồi quên.......
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hahaha (13-08-11), hoatigon208410 (12-08-11), Lữ Khách (12-08-11), Nhím con (12-08-11), phale (12-08-11), tra sua (17-08-11), úm_bala (13-08-11), Vịt Anh (14-08-11)