
12-08-11, 12:01 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Phú Thọ-Đồng Nai
Bài gửi: 386
Thanks: 1.767
Thanked 1.652 Times in 385 Posts
|
|
Lâu nay chơi vô thanh, Trăng Viên vui ghê, Anh Tra khoe khoang xe tay Ga, villa, Em Tiên xinh xinh anh Bê Xê mê tơi, …. 
Anh Bi “dê” trong comment kia bao cô ngon ngon, Em đâm hoang mang ghê Cô Phalê ơi, Bi yêu em thương em nhưng Bi hay đi chơi linh tinh! Hôm qua em mon men trêu anh Tra, Bi ghen, mang dao găm trong bao em can: - Thôi đi anh! Em cưa vui, không cưa chui! 
@Anh No ơi, mê thơ anh lâu nay, anh đâu hay? Thơ anh sâu, miên man bao yêu thương. Hôm nao không mưa, không trăng sao, anh ngâm thơ cho em nghe nhen! Ten ten!
Lần sửa cuối bởi Mỹ Duyên; 12-08-11 lúc 12:04 PM
|