Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q
Sorry Bé , Cô 4 mấy tuần qua tinh thần không được ổn định nên nhiều tin nhắn tới nhưng cũng không hồi âm ( trong đó có tin của Bé ) .Bé đừng trách Cô nhá
Nghe Bé nói vậy Cô mừng cho Bé , cố gắng trong mọi sự Bé nhé
Bé có làm chi cho Cô giận đâu , lỗi từ Cố Bé à . Môt lần nữa Cô xin lỗi Bé nha
Bé hãy coi đây là nhà , Cô có mặt mỗi ngày nơi đây , vui - khỏe mãi Bé nhé .Khi nào rảnh rảnh thì mình lại tỉ tê nhiều hơn
|
Bé không giận cô BỐN đâu...Bé chỉ nhớ và trông đại ca mẹ thôi! Con rất yêu quý đại ca mẹ! Trung thu bé sẽ cùng Thúc Nắng đi từ thiện đó đại ca mẹ...
Vậy hôm nay đại ca mẹ ổn định tinh thần rồi phải không đại ca mẹ...Ở bên đó đại ca mẹ nhớ giữ sức khỏe nha đại ca mẹ...Con sẽ ráng học để khi tết đại ca mẹ về con sẽ có cái để khoe đại ca mẹ nữa chứ!