Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q
Híc ... nếu gọi Cô thì gọi Cô "Tứ " nhá ( Cô không thích chữ "Bốn " hiiiiii )
Bữa nay đỡ hơn nhiều rồi Bé , về sức khỏe thì Bé đừngg lo Cô Tứ chỉ thua "Con trâu " tí xíu thôi . Hơn chục năm nay Cô không dùng tới 1 viên thuốc cảm đó . Ai mà cũng như Cô chắc mấy phòng mạch họ đóng cửa sớm hiiii
Bé ráng học đi , cuối năm Cô về sẽ mò xuống CT chơi với Bé
Đi trung thu ở trường nuôi dạy trẻ em mồ côi "HOA MAI " phải không ??? Cô có qua đó thấy chương trình đưa lên
Bé cứ lấy những công tác XH để thêm niềm vui cho mình nha . "Ngó lên không bằng ai nhưng ngó xuống còn nhiều người khổ hơn mình " Bé cứ lấy câu đó để nhắc mình và phân đấu nha
Ngày hôm nay Bé còn có thể học , dù là phải tự thân ,dù là phải nhờ vào lòng hảo tâm nhưng Bé vẫn còn may mắn trong những mảnh đời bất hạnh khác .
Cố gắng nhiều nha Bé
|
Con không gọi cô Bốn nữa đâu mà cũng ko thèm gọi cô Tứ luôn...Con chỉ gọi là Mẹ thôi! Không biết Mẹ có đồng ý cho phép con được gọi như thế không?
Đã bao lâu con lạc lõng tự thân một mình, nay con đã có 3 gia đình lớn, có các cô chú luôn cạnh con, có thúc Nắng, Mẹ Quỳnh, Bố Thủy...Con phải cố gắng và thật cố gắng!
Con hứa sẽ ko đi bán máu lần nào nữa đâu, mà sẽ ráng giữ sức khỏe thật tốt để tránh bệnh tật mang đến cho cơ thể con...Hiện tại sức khỏe con cũng hơi tệ nhưng còn gượng được. Huyết sắc tố con ở khoảng 80-90, HCT của con 31,4. Thiếu máu ở mức độ ko nhẹ mà cũng ko nặng...Hai tay con rất hay bị run...