Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Những ngày vắng em
Những ngày dài vắng em
Phố dường như thưa thớt
Mưa dường như bất chợt
Như nỗi buồn anh mang
Những ngày nhớ vơ vàng
Nhọc nhằn trôi chầm chậm
Ta ôm buồn ngặm nhấm
Đợi ngày sang miệt mài
Những ngày nắng nhạt phai
Ta lạc hồn ngơ ngẩn
Cơn mưa chiều lấm tấm
Giọt rớt, giọt ưu tư
Ta ngồi ước giá như
Em theo mưa về lại
Cho buồn thôi tê tái
Để nắng vàng tươi hơn
Chờ em đă mỏi ṃn
Bạc cả chiều hoang hoải
Sao em c̣n mê mải
Để dạ hờn, em ơi
6.7.11
|
Ngày vừa tàn, chiều đi qua vội vă
Cơn mưa rào cuối hạ bất ngờ tuôn
Bong bóng vỡ, vỡ cả những nỗi buồn
Bàn tay nào hứng giọt sầu man mác
Giọt nào rơi trên môi t́nh nhợt nhạt
Giọt nhớ thương, giọt vỡ nát trong tim
Giọt xanh xao , giọt hốt hoảng kiếm t́m
Giọt cay xé tựa hồ như men rượu
Mưa vẫn thế, mưa về qua rất vội
Đứng bên chiều, đợi măi bóng người xưa
Cả một đời, ướt áo mấy cơn mưa
Nghe lạ lẫm giữa lối quen ngày trước
Chân lặng bước với trái tim trầy xước
Đẫm mi cay, nước mắt lẫn mưa rơi
vẫn gọi khẽ, người yêu dấu xưa ơi
Một lần thôi
Về trong mưa
Người hỡi..........