Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #182  
Cũ 16-08-11, 03:11 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định




Nhớ

H́nh như anh đang quên ǵ ấy
Anh bóp đầu nghĩ măi chẳng ra
Thiếu gia vị ǵ sao ngày nhạt vậy
Rơi mất ở đâu cứ trống trải như là

Không nhớ ra bởi trong đầu đầy chóc bóng h́nh cô bé
Lú lẫn mất rồi lạm nhớ thành quên
Ngăn mớ lăng đăng dường như không thể
Đành bứt trán,ṿ đầu hí hoáy một bài nhớ trao em

Hôm nay anh quên bao nhiêu thứ
Quên bố láo diễn đàn
Quên ba hoa quán nước
Quên nhậu nhẹt,chơi game
Bớ cô bé sao ch́nh ́nh trong đầu anh vậy chứ
Anh quên mất anh rồi bởi lỡ dại nhớ em
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 16-08-11 lúc 03:36 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (16-08-11), CM4Q (16-08-11), hoatigon208410 (17-08-11), Lữ Khách (16-08-11), Nhím con (17-08-11), phale (16-08-11), úm_bala (21-08-11)