Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #185  
Cũ 16-08-11, 11:35 PM
NguHoai NguHoai đang ẩn
CM Ngũ Hoài
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 566
Thanks: 346
Thanked 2.231 Times in 553 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Cô bé này chắc đồ sộ lắm
Ngự trong đầu lấn át hết xung quanh
Tủi cho người và khổ cho anh
Bên cô bé, đời chỉ bằng hạt bụi...

VA nhỉ?

Nghe pha lê bảo đồ sộ cứ tưởng như mấy bà bên nầy ăn Hamburger riết người nào cũng như cái thùng to. nàng của Vịt như thế bảo sao hong chiếm hết cái đầu
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (17-08-11), CM4Q (16-08-11), hoatigon208410 (17-08-11), phale (17-08-11)