Chủ đề: Phương Anh...
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 19-08-11, 06:10 PM
Phương Anh
Guest
 
Bài gửi: n/a
Mặc định Phương Anh...

Con đến với ngôi nhà nhỏ này được nữa tháng thôi, một ngôi nhà thật ấm áp và rất thực chứ không phải chỉ là "ảo". Con lưu luyến với nhà này lắm! Vài hôm vừa qua con có gặp rất nhiều chuyện buồn ập đến con con khóc rất nhiều và con muốn lánh mặt mọi người bằng cái xa lạ. Nhưng thứ gì đã làm rồi thì ắc sẽ có người biết chứ không giấu được mãi mãi. Con biết điều đó!

Hôm nay, dường như con trút ra được phần nào! Con không trách các cô chú trong Nguyệt Viên, một ngô nhà bé nhỏ trong lòng con. Con chỉ trách rằng con đã quá bảo thủ vào hơi "thiếu động" làm cho các cô chú phải hiểu lầm.

Con chân thành xin lỗi cô chú xin lỗi mọi người rất nhiều! Mong mọi người có thể tha thứ và giúp đỡ một trái tim mồ côi đứng dậy trong lúc này. Sự tha thứ của cô chú và mọi người là niềm an ủi cho con, là sự thanh thản của con. Con rất thành thật xin lỗi!

Con bây giờ phải trở về là con! Con sẽ không trốn tránh bằng một vỏ bọc mỗi khi có chuyện xãy ra nữa. Qua chuyện này con học được rất nhiều điều. Con sẽ là con trở về với chính mình sống bằng chính mình!
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to For This Useful Post:
CM4Q (19-08-11), hoatigon208410 (19-08-11), Lữ Khách (19-08-11), MoonRiver (19-08-11), Nhím con (20-08-11), phale (19-08-11), tra sua (19-08-11)