Quote:
Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh
Thu trong kí ức....rất xa rồi ......
.......................................
Kịp dỗ t́nh thu khỏi dỗi hờn....
|
Em về, về nhé dỗ cùng anh
Để ngọn gió Thu lại trong lành
Không c̣n hoang lạnh lùa con phố
Ḿnh cùng ủ ấm mối t́nh xanh
Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410
Anh ......!
Đừng đợi bước em về
Đường xưa c̣n đâu lối
Bao yêu thương ṃn mỏi
Cũng đâu c̣n hẹn xưa..
Con đường dài ướt mưa
Cỏ hoang trùm dấu bước
Làm sao em rẽ được
Biết lối nao anh chờ ...
Thôi anh cứ thờ ơ
Dẫu thu về ngang phố
Đừng buồn nghe lá đổ
Đừng sầu lúc hoàng hôn..
Nha anh...

|
Buồn ngơ ngẩn tâm hồn
Khi lạnh lùng em nói
Thu không c̣n chờ đợi
Em thôi về lối xưa
|