Chủ đề
:
Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
#
1
24-08-11, 01:38 PM
Vịt Anh
Member
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Bẫy t́nh
Như con chim cắn lưỡi ḿnh trong cái bẫy của tôi
Em cự tuyệt ái t́nh bằng vô hồn chăn gối
Tôi ngỡ ngàng giữa đêm đen tội lỗi
Hôn thú nằm dài,két sắt đau thương
Signature:
Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 24-08-11 lúc
07:23 PM
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Bụi đường
(28-08-11),
Ban Mai Xanh
(24-08-11),
CM4Q
(24-08-11),
hoatigon208410
(27-08-11),
Nhím con
(24-08-11),
úm_bala
(26-08-11),
Cheal
(27-08-11)
Vịt Anh
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Vịt Anh
T́m bài gửi bởi Vịt Anh