Chủ đề: Vết Hằn
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 24-08-11, 06:16 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định




Vết Hằn
(ntd-mltn 309)

Sống giữa trần gian lắm nhọc nhằn
Đêm về chửa dứt sự băn khoăn
Công danh giận dỗi sao trầy trật
Hạnh phúc tin yêu quả muộn mằn
Cạnh khóe mi, dài thêm nếp gấp
Trên vầng trán, đậm rõ đường nhăn
Dầu khô ngọn lửa đèn hiu hắt
Khói quyện vào tim một vết hằn

ntd




Ghét Lão Đùa
(ntd-mltn 315)
Ngọc Tiên


Bài không họa nổi, sẽ nghe nhằn
Rối tựa tơ vò dạ cuốn khoăn
Mỏi mắt dòng thơ sao cạn kiệt
Run tay nét chữ lại cùn mằn
Em tô nguệch ngoạc anh đừng trách
Nhỏ viết sơ sài cụ chớ nhăn
Ghét Lão Đùa hay làm tử vận
Tiên phang một búa trả thù hằn!




Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (24-08-11), Nhím con (25-08-11), ntd (24-08-11)