Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 29-08-11, 09:44 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Làm người lớn chán ̣m



Làm người lớn chán ̣m
Phải chia giường với cô ả gọi nôm na là vợ
Mỗi tháng ả đ̣i lương hệt như ta mắc nợ
Đi nhậu về ả bắt ngủ sô pha

Mỗi cái tivi ả cũng giành của ta
Rồi rấm rức khóc thằng cha Hàn Quốc
Ta quay lưng ngậm lên mồm điếu thuốc
Ả đuổi ra ngoài bởi:Khó chịu quá đi

Làm người lớn chả thú vị ǵ
Cứ ngay ngáy cu con chơi bời y chang bố nó
Hay con bé đến tuổi thương tuổi nhớ
Lại sợ đâm sầm phải đứa như ta

Làm người lớn cũng có nghĩa sắp già
Game cũng bỏ và chuyện tranh cũng bỏ
Nh́n vào gương thấy lăo già lấp ló
Há miệng cười răng chạy hết đi đâu
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Bụi đường (29-08-11), Ban Mai Xanh (29-08-11), CM4Q (29-08-11), hahaha (29-08-11), hoatigon208410 (29-08-11), Nhím con (30-08-11), úm_bala (31-08-11)